Vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong sau tiêm vaccine viêm gan B tại Hướng Hóa, Quảng Trị:

Trải lòng của người thân nữ y tá bị bắt

Thứ năm, 03/04/2014 10:17

(Cadn.com.vn) - Theo diễn biến điều tra, cơ quan CA đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ y tá Nguyễn Thị Hải Thuận để làm rõ hành vi “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”. Từ lời khai của y tá Thuận, CQĐT tiến hành mời hỏi một số cán bộ thuộc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) H. Hướng Hóa. Vụ án đang trong quá trình điều tra nên CA tỉnh Quảng Trị chưa công bố kết quả cụ thể nào. Theo nguyên tắc, không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Để tìm hiểu thêm, chúng tôi đã đến nhà y tá Thuận tại TT Khe Sanh, người thân của bị can này cũng bàng hoàng trước thông tin có khả năng đã tiêm nhầm thuốc.

Cuộc họp liên ngành diễn ra tại H. Hướng Hóa ngay sau khi xảy ra vụ án.

Biết chúng tôi tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình và khó khăn nhất định sau khi có người thân dính vào lao lý, ông Trần Xuân Viết (1963, chồng y tá Thuận), nhớ rất rõ lúc vợ bị bắt. Đó là 9 giờ 30 ngày 26-3-2014, y tá Thuận trở về nhà từ bệnh viện để cơm nước chuẩn bị cho kíp trực trong ngày thì lực lượng CA đến đọc lệnh bắt tạm giam. Ông Viết lúc đó đang ở nhà và chứng kiến toàn bộ diễn biến lệnh bắt và khám xét. Sự việc cũng khiến vợ chồng ông hoang mang tột độ.

Theo ông Viết, qua khám xét, CA cũng đã tạm giữ một số tài sản của hai vợ chồng như sổ tiết kiệm, thẻ ATM, dây chuyền vàng... Hỏi về nguồn gốc số tài sản, ông Viết cho biết 2 dây chuyền vàng là kỷ vật cha mẹ tặng vợ chồng ông từ rất lâu. Còn sổ tiết kiệm là số tiền vợ chồng ông bán chiếc ô-tô (xe IPHA) mấy năm trước sau khi ông bị TNGT gãy xương vai không thể lái được nữa. Tiền trong thẻ ATM thì ông không nắm rõ và cho hay cũng chỉ là các khoản tiền lương của vợ và tiền công ông làm thuê gửi vào đó.

Ông Trần Xuân Viết, chồng y tá Thuận.

Ông Viết là cựu quân nhân, tham gia bộ đội từ năm 1983 đến năm 1990 thì chuyển ngành về y tế, sau đó nghỉ theo chế độ 176. Vợ chồng ông sắm chiếc ô-tô IPHA để làm ăn, nhưng mấy năm trước ông bị TNGT gãy xương vai, sức khỏe không đảm bảo lái xe nên bán xe, lấy tiền đó gửi tiết kiệm. Ở nhà, ai thuê cuốc rẫy thì ông lên rẫy, làm thợ đụng nhiều việc song sức khỏe ngày càng giảm sút, mọi việc lo lắng cho gia đình dường như vợ ông chu toàn hết. Kể từ khi vợ bị bắt, cuộc sống cha con ông đảo lộn, nhưng lo lắng nhất là việc học của mấy đứa con.

Tạm đình chỉ công tác thêm 2 cán bộ

Chiều 2-4, tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho hay vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Huỳnh Sơn, Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp và bà Trần Thị Hải Vân, Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh, BVĐK H. Hướng Hóa, thời gian 6 tháng. Trước đó, vào ngày 31-3, CA bước đầu xác định được 2 cán bộ Sơn và Vân có liên quan đến vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong, để tạo điều kiện thuận lợi phục vụ công tác điều tra vụ án, cơ quan CSĐT, CA tỉnh Quảng Trị có văn bản đề nghị Sở Y tế tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ trên. CQĐT cũng đã có cơ sở kết luận y tá đã tiêm nhầm thuốc gây mê khi thu được vỏ thuốc do bà Thuận chôn giấu.

B.H

Gia đình nữ y tá Nguyễn Thị Hải Thuận có 3 con, đều là trai. Con đầu hiện đang là học viên một trường sĩ quan Quân đội ở phía Nam. Cháu thứ hai đang là sinh viên ngành y năm thứ nhất tại Đà Nẵng. Đứa con út mới học lớp 5. “Cứ tới đầu tháng là vợ chồng tui gửi tiền cho con học ở xa, bây chừ đến kỳ rồi tui không biết xoay xở răng nữa. Con cái lo lắng, thằng thứ 2 nó còn đòi nghỉ học. Mong CQĐT sớm cho tui nhận lại một phần tài sản bị tạm giữ để trang trải chi phí, cho các con không đứt đoạn chuyện học hành” - ông Viết khẩn thiết.

Đợt trở lại Khe Sanh lần này chúng tôi nhận được thông tin một trong 3 sản phụ có con (là gái) tử vong trong vụ án đã sớm mang thai trở lại và chỉ vài tháng nữa là tới ngày sinh. Chị đã ngoài 40 tuổi, trước khi xảy ra vụ án, vợ chồng chị cũng đã có con gái. Có thể nói, đây là tin tốt lành nhất trong bề bộn, ngổn ngang thông tin bên lề vụ án. Khi có kết quả chính thức từ CQĐT, chúng tôi sẽ khẩn trương thông tin đến với bạn đọc.

Bài, ảnh: Bảo Hà